NÓI VỚI EM
MICAE NGUYỄN
(chuẩn bị kết thúc học kỳ I của năm học 2010-1011, chắc các bạn học sinh, sinh viên đều mệt mỏi … Micae Nguyễn mến tặng quý độc giả BAICAMOI.COM, nhất là các bạn học lớp 12 đang chuẩn bị thi tốt nghiệp bài thơ vui vui này để giảm xì-trét !)
Gia đình hay đi tu
Dâng hiến hay ở tù
Chọn lựa của riêng tư
Theo ý Chúa căn cứ
Đừng bao giờ lưỡng lự
Kẻo đời lại nát hư
…
Từ từ là tai hại
Nên vun đắp tương lai
Tuổi trẻ không còn mãi
Bỏ lối sống lai rai
Học tập không sợ hãi
Hy vọng ở ngày mai
Nơi không nhận “bất tài”.
Thế nên ta cần phải
Học, học nữa, học mãi !
Học cho rụng tóc tai
Học không sợ quan tài
Không sợ “đẹp” nhạt phai
Học không cần thoải mái
Đến với Chúa Ngôi Hai
Buông mình trong êm ái
Ngả đầu xuống bờ vai
Xin Ngài thêm nâng đỡ
Hoàn thành những ước mơ.
Ơ…ơ!
Thấy thầy thích làm thơ
Từ ngữ tuy đơn sơ
Nhưng cũng đầy niềm nở
Vì cò nhiều mộng mơ!
Thầy tặng thầy, tặng sơ
Người già lẫn trẻ thơ
Mong ước nhiều rạng rỡ
Cho đời bớt bơ vơ.
Tôi đọc được bài thơ
Thấy mình ra ngu ngơ
Thậm chí quá khù khờ
Vì học hành hững hờ.
Xin thầy cứ viết thơ
Cho dù mất thời giờ
Nhưng thầy ơi cứ nhớ
Chăm kinh sách, nhà thờ.
Tình yêu Chúa vô bờ
Luôn đón đợi, mong chờ
Nên thấy ơi luôn nhớ
Ngài là nơi tựa nhờ.
Bài thơ tuyệt vời,hình minh họa và doạn cuối rất hay.