KHÓ LƯỜNG
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Is 54:1-10; Lc 7:24-30]
Chúa đến gần, hãy reo mừng hớn hở
Hỡi những người phụ nữ chẳng sinh con
Bị người đời coi thường vì son sẻ
Đừng sợ chi, hãy reo hò hân hoan
Hỡi những ai chưa một lần chuyển dạ
Thiên Chúa hằng xót thương, cứ an tâm
Đừng sợ chi, sẽ không phải xấu hổ
Chớ e thẹn, sẽ không phải nhục nhằn
Đừng tò mò đi xem trong hoang địa
Sậy phất phơ trước gió rất bình thường
Cũng chẳng có người giàu mặc gấm lụa
Nơi hoang địa chẳng có chi huy hoàng
Nhưng có điều rất đặc biệt ở đấy
Một ngôn sứ tên gọi là Gio-an
Ông chính là sứ giả Chúa sai đến
Để dọn đường cho Con Chúa giáng trần
Người son sẻ thì sinh năm đẻ bảy
Họ có nhiều con hơn người có chồng
Ông Gio-an cao trọng hơn tất cả
Nhưng hơn ông lại là kẻ khiêm nhường
Đối với Chúa cái không thành cái có
Còn cái có lại hóa thành cái không
Cái không thể trở thành cái có thể
Cái có thể lại hóa không, khó lường!
Nhận xét góp ý