CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Trăm hoa đua nở mai vàng đẹp tươi
Chúc cho năm mới muôn người
Bình an sức khoẻ nụ cười trên môi
Dịch bệnh mấy thứ lôi thôi
Tai ương lũ lụt đơn côi chẳng còn
Công to việc lớn vuông tròn
Hoan ca vang vọng véo von vui mừng
Thôn quê phố thị núi rừng
Đâu đâu cũng thấy vang lừng hò reo
Tai tay vàng bạc nhẫn đeo
Chẳng còn cảnh khổ phận nghèo lầm than
Cầu mong kính chúc bình an
Phát tài phát lộc thăng quan bội lần
Tràn đầy chan chứa hồng ân
Sắt son đượm thắm tình thân gia đình
Sớm hôm vang vọng lời kinh
Khẩn cầu cùng Chúa thiên đình yêu thương
Chúc cho sức khoẻ phi thường
Dẻo dai bền bỉ kiên cường thời gian
Cả năm vui hưởng an nhàn
Cả năm gặp được muôn vàn điều may
Cả năm sống tốt sống hay
Cả năm ra sức sống ngay sống lành
Nhận xét góp ý