NHẬN RA CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai. 29/12. Lc 2, 22-35
Giữa đêm khuya lạnh lẽo tuyết trời mùa đông, các mục đồng đã nhận ra Chúa, nơi em bé nghèo hèn, sinh ra trong chốn hang lừa. Giữa chốn ồn ào náo nhiệt đông người, chẳng ai nhận ra Ngài. Vậy mà Simêon đã nhận ra Chúa nơi vợ chồng với đứa con thơ. Simêon nhận ra Hài Đồng Giêsu bé nhỏ, bởi ông là người công chính thánh thiện, Thánh Thần hằng ở với ông.
Xin cho ta có một tâm hồn đơn sơ thánh thiện, công chính, để ta nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi Nhà Chầu, Kinh Thánh, nơi linh mục, nơi tất cả mọi người, nhất là những mảnh đời bất hạnh, nghèo hèn đói khổ, buồn phiền chán nản, thất vọng. Amen.
Nhận xét góp ý