XIN TỰ DO
Cho xin lại khoảng tự do
Đừng ai ngăn chặn ngõ ra, lối vào
Cho xin lại khúc ca dao
Điệu lý ngọt ngào vẫn hát thuở xưa
Cho xin lại những ước mơ
Êm như nhạc, dịu như thơ đời thường
Ước gì như chó chạy rông
Tự do ngày tháng mà không lo gì
Con người lạc lõng, bơ vơ
Ưu sầu, đơn độc, ngu ngơ giữa đời
Bao người dở khóc, dở cười
Đáng thương, chới với giữa trời Việt Nam
Cuồng phong đại dịch nổi lên
Chạy dịch, chạy đói, hoảng hồn chạy xa
Lo phong tỏa, sợ cách ly
Sợ như quân giặc tràn vô đến gần
Hồn xiêu phách lạc cõi trần
Con người khiếp vía, bần thần, hoang mang
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Cầu xin Đức Mẹ đỡ nâng tháng ngày
Xin ơn can đảm tràn đầy
Luôn bình tĩnh giữa đắng cay kiếp người
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý