TỬ ĐẠO
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam
Tử đạo hãy biết nói không
Tính hư tật xấu viển vông hão huyền
Đam mê của cải bạc tiền
Giận hờn nóng nảy máu điên giang hồ
Nói ra lời lẽ hồ đồ
Giả hình khoe mẽ bụng bồ dao găm
Thích được khen tặng tiếng tăm
Lại toàn keo kiệt tháng năm biếng lười
Chuyên gia moi móc tật người
Gièm pha chê trách bĩu cười tha nhân
Chẳng chịu làm lụng dấn thân
Khi gặp thử thách gian truân la làng
Tử đạo là sống nhẹ nhàng
Vui tươi thân thiện lòng vàng trao ban
Gia đình lối xóm chứa chan
Thuận hòa đầm ấm hỏi han vui buồn
Siêng năng Thánh Lễ nối nguồn
Xin Ngài nâng đỡ ở luôn bên mình
Tử đạo là sống hết tình
Yêu thương phục vụ quên mình vị tha
Hiền lành khiêm tốn thật thà
Tỏ lòng thương xót như Cha trên trời
Gắng không nổi nóng nặng lời
Nhưng luôn hòa khí gọi mời yêu thương
Tử đạo sống cõi thiên đường
Ngay trên trần thế dặm trường khổ đau
Loan báo cõi sống đời sau
Người người vui hưởng bên nhau suốt đời
Tử đạo như thế người ơi
Chính là chứng tá Chúa trời ước mong. Amen
Nhận xét góp ý