KIÊN TRÌ KÊU CẦU CHÚA
PM. Cao Huy Hoàng
16/11 THỨ BẢY TUẦN 32 TN
Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8.
“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người” (Lc 18, 7)
Thiên Chúa luôn yêu thương con người, và ban điều thiện hảo nhất cho con người, theo thánh ý khôn ngoan thượng trí của Chúa, chứ không phải theo ý phàm tục kém cỏi của con người. Vậy, khi cầu xin theo ý mình mà chưa được mãn nguyện, thì đừng đâm ra giảm lòng tin hoặc mất lòng tin vào Chúa. Có người đã ngưng không cầu xin Chúa nữa. Có người còn bỏ Chúa mà đi, rồi tìm đến gõ cửa ngẫu tượng này, thần thọ tạo nọ, tin vơ, thờ quấy… Điều ấy cho thấy lòng tin của con người vào Thiên Chúa là lòng tin trục lợi theo ý mình, tin Chúa mà không theo ý Chúa. Như thế thì không phải chúng ta đã biến Thiên Chúa thành một đấng thần linh phải tôn thờ chúng ta, và làm theo ý chúng ta, hơn là chúng ta phải tôn thờ Chúa và làm theo ý Chúa đó sao?
Hãy kiên trì kêu xin với lòng tin tinh tuyền cho đến ngày Chúa đến.. Nếu kêu xin mà chưa được, thì hẳn là điều ta đang kêu xin chẳng ích lợi gì cho ta theo ý Chúa, hoặc Chúa đang thanh luyện đức tin của chúng ta cho thật tinh ròng, hoàn hảo.
Phận “góa chồng” là loại mạt hạng, bị xem thường nhất, thấp cổ bé miệng nhất trong xã hội Do Thái. Nhưng hình ảnh “bà góa đánh trống kêu oan” trong Tin Mừng đã được vị “thẩm phán bất lương” kia minh oan, là gợi ý cho chúng ta hãy kiên trì kêu xin Chúa. Chúa là đấng yêu thương dân Người, lo lắng cho dân Người, nhất là những kẻ bần cùng xấu số, đau khổ. Hãy kiên trì kêu xin với lòng tin tưởng, cho đến khi Chúa đáp lời. Hãy tin tưởng Chúa đang làm những phép lạ kỳ diệu trong đời ta theo thánh ý Người. Hãy nhớ đến Chúa luôn, đừng nản lòng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra Chúa luôn yêu thương chúng con và tin tưởng kêu xin Người cứu giúp. Amen.
Nhận xét góp ý