GIÁ THÁNH
Nếu không có đau khổ
Đời chẳng có nghĩa gì
Nhờ gian nan, vất vả
Đời hóa cuộc mê ly
Nếu đường đời êm ả
Càng dễ ngã vì trơn
Cuộc sống có gian khó
Con người mới nên khôn
Hoa hồng chưa chắc đẹp
Nếu cây chẳng có gai
Đời người có cơ cực
Mới biết chọn điều hay
Nếu cuộc đời thoải mái
Cứ thanh thản, ung dung
Người ta hóa rồ dại
Không điên thì cũng khùng
Học được đức vâng phục
Chúa phải chịu khổ đau [*]
Cái giá để nên thánh
Là khốn đốn gian lao
TRẦM THIÊN THU
Lễ Suy Tôn Thánh Giá, 14-9-2019
[*] Dt 5:8 – “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.”
Nhận xét góp ý