Lm. Gioan vũ Xuân Nghị Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày Thứ Bảy, Tuần V Thường Niên. Mc 8, 1- 10 Dọn vào căn nhà đã hoang tàn lâu năm, mùi hôi thối, bẩn thỉu khiến gia đình anh Nam không ai chịu nổi. Vậy mà chỉ trong chốc lát, mỗi người một tay dọn [...]
|
||||
Lm. Gioan vũ Xuân Nghị Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày Thứ Bảy, Tuần V Thường Niên. Mc 8, 1- 10 Dọn vào căn nhà đã hoang tàn lâu năm, mùi hôi thối, bẩn thỉu khiến gia đình anh Nam không ai chịu nổi. Vậy mà chỉ trong chốc lát, mỗi người một tay dọn [...] [Niệm ý Mc 8:1-10 ≈ Mt 15:32-39] Có bốn ngàn đàn ông Sức dài và vai rộng Được thỏa lòng, no bụng Chưa kể vợ và con Phép lạ Chúa đã làm Từ bảy chiếc bánh nhỏ Với vài con cá bé Thời dịch Cô-rô-na Cái CÓ chưa chắc tốt Cái KHÔNG mà lại tuyệt Là “khoảng không” an toàn Chán ngán người càm ràm Cứ “phát thanh” sớm tối Nói nhiều cũng có tội KHÔNG NÓI ai cũng thương Kinh dị mắt liếc ngang Cô-rô-na đại dịch Cái xui gợi cái hên Giúp người ta nhận biết Phải biết thương nhau hơn Giúp biết đời ngắn ngủi Phải sống giản dị hơn Đừng câu nệ hình thức PM. Cao Huy Hoàng 14/2 THỨ SÁU TUẦN 5 TN 1V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37. “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” (Mc 7, 37) Chúa Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Người mang lại niềm vui, hy vọng, giá trị sống, nhân phẩm cho [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu, Tuần V Thường Niên. Mc 7, 31 – 37 Một em gái cầu nguyện trước tượng Chúa và trẻ em, không chịu về, thì ra em bị câm, điếc. Viết ra giấy, em khóc hoài, không muốn về nhà, bởi cha mẹ không thương, chửi mắng vì em [...] Hoa nào cũng đẹp cũng tươi Sống vui cảm tạ về đời Chúa ban Hồng ân nối tiếp hồng ân Đông thôi giá lạnh để Xuân ấm tình Yêu thương là sống công bình Biết chia sẻ, biết quên mình, dấn thân Yêu thương chẳng sợ phân vân Hoa thiêng nở rộ ngay bên thập [...] Mũi tên ai bắn trái tim Sao không lên tiếng, lặng im làm gì? Tình yêu như loại “siêu vi” Nhiễm vào thì nó “nhâm nhi” suốt đời Có người dở khóc, dở cười Có người hạnh phúc, có người thê lương Cầu xin Thiên Chúa xót thương Cho người tận hưởng tình chung một [...] 1. Cặp Đôi Nam Châm Trong giờ nghỉ trưa tại công ty, cô gái lấy hết can đảm nói với anh chàng: – Đố anh nam châm trai và nam châm gái đã nói gì với nhau trong ngày Valentine? – Anh không biết. – Em thấy anh có sức thật hấp dẫn! 2. Tình [...] [Niệm ý Mc 7:31-37] Ðã câm thì lại điếc Hai thứ “gắn bó” luôn Đau khổ vì bệnh tật Ngày tháng trĩu u buồn Chúa Giêsu thương xót Nên Ngài đã chữa lành Hết câm và hết điếc Chúa đã giải thoát anh |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý