NỖ LỰC HẾT MÌNH
Lm. Gioan vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Bảy, Tuần V Thường Niên. Mc 8, 1- 10
Dọn vào căn nhà đã hoang tàn lâu năm, mùi hôi thối, bẩn thỉu khiến gia đình anh Nam không ai chịu nổi. Vậy mà chỉ trong chốc lát, mỗi người một tay dọn dẹp, ngôi nhà trở nên sạch đẹp thoáng mát, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Nếu trong cuộc sống, ai cũng biết dẹp bỏ cái tôi, nỗ lực, quên mình, “góp gió thành bão” dù là một chút rất nhỏ bé, cùng với ơn Chúa cũng đủ làm nên phép lạ. Giống như bảy chiếc bánh và vài con cá của các môn đệ năm xưa, có đáng là gì so với bốn nghìn người đang đói lả. Nhưng dù với chút ít ỏi ấy, Chúa đã làm cho dân chúng ăn no nê, dư thừa.
Xin Chúa cho ta ý thức rằng, thế giới này sẽ bớt nghèo đói, khổ đau, hận thù, chia rẽ, nếu ta biết nỗ lực hết mình, bằng một cử chỉ san sẻ yêu thương, cho nhau và vì nhau. Amen.
Nhận xét góp ý