PM. Cao Huy Hoàng 25/2 THỨ BA TUẦN 7 TN Gc 4,1-10; Mc 9,30-37. “Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết” (Mc 9, 31, 35) Đây là lần thứ hai Chúa Giê-su loan báo cuộc thương khó và phục sinh của Người cho các môn [...]
|
||||
PM. Cao Huy Hoàng 25/2 THỨ BA TUẦN 7 TN Gc 4,1-10; Mc 9,30-37. “Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết” (Mc 9, 31, 35) Đây là lần thứ hai Chúa Giê-su loan báo cuộc thương khó và phục sinh của Người cho các môn [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba Tuần VII Thường Niên. Mc 9, 29-36 Theo quan niệm người đời, người làm lớn là người giữ những chức vụ quan trọng, to lớn. Thế nhưng đối với Chúa không chỉ vậy, hay không phải là như thế. Người làm lớn là biết tan biến, dám cúi [...] [Niệm ý Lc 9:23-26 ≈ Mt 16:24-27; Mc 8:34-38] Có buồn mới biết thèm vui Có đau khổ mới tới thời vinh quang Muốn theo Chúa, phải vững lòng Bỏ mình, vác thập giá hằng ngày luôn Ích gì được cả thế gian Và rồi lại phải thiệt thân chính mình Xin cho con được [...] GÃ TUẦN PHIÊN Xin vâng Thánh Ý Chúa Bởi trong khổ đau, trong tàn tạ, hao mòn Chúa vẫn ban cho con điều tốt nhất Nhất theo ý Chúa, thì con không thể mất Mà mãi còn trong ngây ngất, bình an Xin vâng Thánh Ý Chúa, Trước phút giây con cứ tưởng điêu tàn Lm. Jos Tạ duy Tuyền Khi đại dịch Corona xảy ra thì nhiều người mạnh miệng nói rằng: “Trời phạt Trung Hoa!”. Nếu nói vậy thì tội nghiệp các nạn nhân. Họ là người dân lương thiện. Họ chẳng làm gì để chúng ta ghét. Họ quá đau khổ nên giờ này họ đang cần [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý