TRẦM THIÊN THU Trả giá hoặc ngã giá là việc làm khi mua bán, cũng gọi là mặc cả, nhưng trả giá cũng có nghĩa là “cái giá phải trả” – và thường là giá đắt, giá mắc. Khi những người Pharisêu, ỷ mình là dân biệt phái, với ý là được đặc cách, lên [...]
|
||||
TRẦM THIÊN THU Trả giá hoặc ngã giá là việc làm khi mua bán, cũng gọi là mặc cả, nhưng trả giá cũng có nghĩa là “cái giá phải trả” – và thường là giá đắt, giá mắc. Khi những người Pharisêu, ỷ mình là dân biệt phái, với ý là được đặc cách, lên [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba, Tuần VI Thường Niên. Mc 8, 14-21 Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Ngài, cần đề phòng men pharisêu và Hêrôđê. Men pharisêu đó là sự giả hình giả bộ, xúng xính áo quần, lụa là gấm vóc, tự cho mình là [...] [Niệm ý Gc 1:19-27] Mau nghe, khoan giận, bớt lời Bí quyết giúp đời giảm bớt khổ đau Tẩy ô uế, triệt ác mau Lời thiêng đón nhận được gieo vào lòng Là Lời cứu độ linh hồn Thực thi nghiêm túc dẫu buồn hay vui Nghe suông là dối mình thôi Như soi gương [...] TRẦM THIÊN THU Cuộc sống và tình yêu là hai trạng thái khác nhau, nhưng lại không tách rời nhau, thậm chí là “nên một” với nhau. Sống để yêu, và yêu để sống. Không thể sống mà không yêu, yêu là sống. Người ta nói vui mà thật: “Yêu thì khổ, không yêu thì [...] “Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.” (Mt 14:23) Đôi khi cần một khoảng riêng Cho lòng lắng đọng nỗi niềm trần gian Bình thường, giản dị, tự nhiên Nhưng sâu lắng lạ giữa miền riêng tư Cho lòng hướng thượng cõi xa Xa miền tục [...] [Niệm ý Mc 8:14-21 ≈ Mt 16:5-12] Vì suy diễn kiểu của mình Thế nên lú lẫn, quẩn quanh sự đời Lắng lo những chuyện loài người Gạo, tiền, cơm, áo,… bồi hồi tương lai Lo nay rồi lại lo mai Quên rằng Chúa vẫn ra tay độ trì Mình lo nào có được chi [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý