XIN THÁNG MƯỜI MỘT
Xin cho con các linh hồn
Xin Ngài cứ lấy khỏi con mọi điều (*)
Ngài quan phòng hết mọi điều
Còn con đâu biết thế nào mà lo
Con cần thì Chúa ban cho
Không cần thì Chúa lấy đi. Rạch ròi!
Lá vàng rụng, lá xanh rơi
Trái xanh hoặc chín, cần Ngài hái đi
Phàm nhân là kiếp bụi tro
Cát luôn nhớ đất tìm về mà thôi
Xin cho con sống giữa đời
Vuông tròn Thánh Ý tới hơi cuối cùng
Xin cho con biết sẵn sàng
Khi nào Chúa gọi lên đường, đi ngay
Xin cho con được gặp Ngài
Nỗi đau đời hóa nụ cười trường sinh
TRẦM THIÊN THU
Sáng 3-11-2017
(*) “Xin cho con các linh hồn, còn mọi điều khác xin Chúa cứ lấy đi!” (Thánh Gioan Bosco).
Nhận xét góp ý