MỪNG EM
(tặng chàng trai con bà góa, Lc 7, 11-17)
Mừng em cỏ dại trổ hoa
Vàng thu xanh lá, dáng ngà đêm đông
Hết thời sắc sắc, không không
Bây giờ vĩnh cửu trong lòng xót thương
Mừng em đi giữa phố phường
Xưa nay chưa chuyện lạ thường này đâu
Có chăng là một phép màu
Người về từ vực thẳm sâu hãi hùng
Mừng em múa nhịp tưng bừng
Reo vang thiên hạ Tin Mừng hồi sinh
Trần gian sáng một chữ tình
Xua đêm tối, thắp bình minh rạng ngời
Mừng em tay níu tay Người
Đi trong nắng lụa gieo Lời bình an
Gã Tuần Phiên, 18-9-2017
Nhận xét góp ý