Hưởng ứng
Ba Chầu nói với Tư Cối:
-Thằng Hai nhà tui nói:” Giúp đỡ vật chất cho giáo xứ và giáo xứ gần xa tụi con đã làm. Nay muốn đóng góp bằng chính công sức của mình, nên con sẽ hưởng ứng lời mời gọi của cha xứ, ra ứng cử vào BHG sắp tới, ba má nghĩ sao?” Nghe cháu nói, tụi tui cũng vui, nhưng có chút băn khoăn. Chú Tư nghĩ sao?
– Còn sao gì nữa, cháu nó tính như thế là cực hay. Giáo xứ cần những người như thế. Anh Ba còn băn khoăn gì nữa, cứ an tâm và động viên cháu nhiều vào.
– Chú đã nói vậy thì tôi cũng vững tâm.SV(st)
Nhận xét góp ý