CHÚA NHẬT 7 TN – A
* Linh Mục Mai Thi biên soạn
“Hãy nên trọn lành như Cha trên trời
là Đấng trọn lành”.
(Mt. 5 : 48)
SỨ ĐIỆP : Môn đệ của Chúa là phải yêu thương cách quảng đại, không giới hạn ai, kể cả người ghét mình; yêu cách cụ thể và không tà ý. Đó là sống xứng hợp như con cái đích thực của Thiên Chúa.SUY NIỆM : TÌNH YÊU CAO THƯỢNG
* Phải yêu mọi người, nhưng không có quyền đòi mọi người yêu mình. Tình yêu dâng hiến bao giờ cũng thanh cao, luôn ban phát dù đối tượng bất xứng.
Tình yêu trở nên khốn nạn nếu chỉ yêu để hưởng thụ.
Đó là noi gương tình yêu Thiên Chúa, Đấng sung mãn, đầy đủ.
Cách Ngài thi thố tình yêu là ‘Đức Kitô đã chết cho ta ngay lúc ta còn là tội nhân’ (Rm. 5,8).
Biết mình khó chiến thắng bản thân thì đừng uất hận khi bị xúc phạm. Đó là kẻ muốn làm tiểu nhân mà đòi hỏi người khác sống anh hùng.
* Thánh nhân yêu kẻ lành vì họ lành,
và yêu kẻ dữ để họ trở nên lành.
Không tin Thiên Chúa có thể biến đổi sự dữ ra sự lành là chấp nhận địa ngục, và là một thứ mê tín vì tin rằng sự dữ vĩnh cửu.* Khi bị xúc phạm, Kitô hữu đích thực không bỡ ngỡ, xao xuyến hay giận dữ. Cương quyết không nhượng bộ tội lỗi nhưng yêu thương vô ngần con người trước mặt.
Trên cây thập tự, Đức Kitô đã xin Cha tha cho đoàn lý hình.* Cho của cải vật chất : một người còn, một người mất.
Cho tình yêu thì cả hai đều nhận được.
Cho tình yêu mà dập tắt được hận thù, bạn nhận được gấp đôi.
* Người ta thường chỉ muốn phục vụ người quen biết như cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc. Nhưng tình yêu của bạn phải hơn thế kìa : khi gặp dịp, dám chấp nhận phiền toái để giúp đỡ kẻ xa lạ.* Ơn huệ Thiên Chúa không ban riêng cho mình bạn.
Tình yêu tha thứ của Ngài cũng không chỉ ban cho mình bạn.
Được Chúa tha thứ, bạn phải biết thứ tha.
Không biết thứ tha là không đáng được tha thứ.* Chân trời yêu thương thật bao la mênh mông, nó đưa ta thoát vòng quỷ quái của những toan tính ích kỷ, hoạt động vụ lợi và hận thù đáp trả hận thù.
Tình yêu phát sinh tình yêu, và có sức chinh phục, tuy dịu dàng nhưng công hiệu.* Tình yêu Kitô giáo không giản lược vào mối hỗ tương trao đổi, có đi có lại. Nó phát xuất từ Thiên Chúa nên không có chi có thể cản trở được.
Tình yêu ấy bài trừ mọi ghen ghét, nóng giận. Điều nó cấm là trả thù. Điều phải theo là yêu mến và ước ao sự lành cho họ.
Khi tình yêu bạn không biến cải được họ, hãy trao phó họ cho tình yêu Thiên Chúa. Nghĩa là cầu nguyện cho họ.Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu là Đấng nhân từ và lân tuất.
Con xin cảm tạ Chúa đã đến dạy bảo loài người bài học từ bi hay thương xót thứ tha.
Xin Chúa tha thứ những lần con để lòng hận thù ghen ghét. Xin ban cho con một tâm hồn quảng đại, để con biết thứ tha và bỏ qua những lỗi lầm của người khác, hầu được Chúa quên đi những lầm lỗi của con. Amen.
Nhận xét góp ý