ĐỪNG NGẠI ĐỨNG DẬY
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần III Thường Niên
Thánh Phaolô Tông Đồ, lễ kính. Mc 16, 15-18Cùng với Giáo Hội hân hoan mừng kính thánh Phaolô tông đồ trở lại. Truyền thống bình dân vẫn quen gọi “lễ thánh Phaolô ngã ngựa”. Phaolô có tên gọi là Saolô, xuất thân từ một gia đình pharisiêu, giữ các lề luật của Thiên Chúa một cách rất nghiêm ngặt, tỷ mỉ từng ly từng tí. Chúa Giêsu đã nhiều lần nhắc nhở nhóm này về thói giữ luật vụ hình thức, thiếu lòng nhân. Phaolô là người thông minh, uy bác trong lĩnh vực văn chương của cả ba miền Hy lạp, Latinh và Do Thái. Ông hết sức nhiệt thành với truyền thống của cha ông.
Chắc chắn ông đã biết rất nhiều về Chúa Giêsu, nhất là qua những bài giảng hùng hồn, cùng với những phép lạ kèm theo. Có lẽ ông tỏ ra ra căm ghét vì những điều Chúa đang phá đổ với những gì mà ông nhiệt thành bảo vệ. Đó cũng là lý do, ông lên đường đi Đamas để tiêu diệt các tín hữu, những người dám bỏ truyền thống cha ông mà theo Đức Giêsu.
Điều bất ngờ đã xảy ra trong cuộc đời Saolô, chính lúc ông như chó sói bắt hại, truy lùng các Kitô hữu, Chúa Giêsu phục sinh đã quật ngã ông trên đường đi Đamas. Chính nhờ biến cố này, ông đã được biến đổi và nhận ra rằng, những điều mình đang làm là sai thánh ý của Thiên Chúa. Lùng bắt, giết hại, các kitô hữu là bắt bớ chính Chúa Kitô.
Ông đứng dạy làm lại cuộc đời mình, để từ đây “tôi sống không còn phải là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. Ông đã trở thành chứng nhân loan báo Tin mừng Phục sinh “tất cả đối với Phaolô chỉ là rơm rác, so với mối lợi tuyệt vời là biết Chúa Kitô”. Đó là điều mà Chúa muốn mời gọi chúng ta, mỗi lần vấp ngã cũng hãy biết đứng dậy như Phaolô, làm lại cuộc đời, say mến Chúa Kitô, làm mọi việc tất cả “vì tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”. Amen.
Nhận xét góp ý