KÌA CHÚA ĐẾN
(x. Is 35, 1-6a)
Hoang địa khô cằn mừng vui hớn hở
Cõi tịch liêu, huệ mới, nở xinh tươi
Li ban, Car-mel, Sa-ron dâng lời
Thảy thìn thấy vinh quang trời cao cảMạnh mẽ lên những bàn tay rời rã
Vững vàng lên đầu gối đã mỏi mòn
Can đảm lên, đừng sợ hải, nhát gan
Chúa sẽ đến đem hồng ân cứu độKìa người mù nhìn thấy công trình Chúa
Kẻ què kia vui nhảy múa như nai
Người điếc lác, nghe được bằng đôi tai
Khách tha hương nối dài về cố quậnLời ngợi khen khắp nơi nơi vang rộn
Nỗi vui mừng tràn muôn chốn dương gian
Không còn buồn sầu, rên xiết, than van
Vì Chúa đến mang bình an hạnh phúcHồn tôi hỡi cõi hoang tàn, tủi nhục
Nở hoa tin lòng Chúa xót, Chúa thương
Hoa thành tâm sám hối thật khiêm nhường
Hãy hát lên ngợi mừng Ơn Cứu Độ…Gã Tuần Phiên, 05-12-2016
Nhận xét góp ý