Lm. Dân Chài
Thứ Ba sau Chúa Nhật 13 Quanh Năm
Phúc Âm: Mt 8, 23-27
“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”
Ðó là lời Chúa.
Chia sẻ:
- Những người trẻ tuổi, khi còn sức khỏe, lại có điều kiện hay có tài năng thực hiện một số điều gì đó đáng cho người khác ái mộ, khen ngợi dễ bị vướng vào sự tự mãn, kiêu ngạo, không khiêm tốn đủ nên xem thường những ai thua kém mình, và nhiều lúc ghanh đua, tức tối với người hơn mình, coi khinh và xúc phạm đến cả những người lớn tuổi, những bậc đáng kính. Nhưng đường đời họ đi không phải lúc nào cũng bình yên, Chúa vẫn hiện diện nhưng dường như bỏ rơi, làm ngơ họ trong những tình huống khó khăn đó, để họ phát chịu thất bại với sức riêng họ, để họ biết khiêm tốn hơn với mọi người, biết vâng phục và kính trọng Thiên Chúa và những bậc đáng kính.
- Nếu đường đời của chúng ta lúc nào cũng bình yên, lúc nào cũng thành công, coi chừng chúng ta nghĩ chúng ta có thể làm mọi sự như Chúa mà không cần Chúa. Chính vì để tốt cho chúng ta mà Chúa vẫn để những khó khăn để rèn luyện chúng ta.
Cầu nguyện: Xin cho chúng con tin tưởng Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con. Chúa chấp nhận để chúng con chịu rèn luyện, thử thách để chúng con đạt đến trong vinh quang với lòng khiêm tốn, sâu thẳm, thật sự tin cậy nơi Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý