MÙA HY VỌNG
Nghe lá đổ,muôn chiều nơi lối nhỏ
Sương giăng tơ từng bước,ngõ ai qua
Tháp giáo đường lộng lẫy đèn hoa
Ồ vui quá, nhạc đời đang men dậy
Đây là tháng của những ngày tin cậy
Ngợp yêu thương,no thỏa chờ mong
Loài người ơi xin hãy trải lòng
Để đón nhận một hồng ân đang đến
Phương trời mô,vì sao khuya xuất hiện
Dẫn ba vua đến quỳ lạy, tôn thờ
Thơm đất trời,nhũ hương,mộc dược
Cung đàn vui trong mọi đường tơ
Nơi cao cung,Người không giơ tay phán
Xuống trần gian,chọn máng cỏ đơn sơ
Đêm mù khơi buốt trong giá lạnh
Có ấm chi chút hơi thở bò lừa
Ôi lạy Chúa,con chỉ là cát bụi
Giữa biển đời chồng chất đam mê
Có gì đâu,sao Người vẫn đến
Vẫn thủy chung ngày tháng đi về
Không phân biệt màu da,tôn giáo
Khắp năm châu chung một đồng ca
Mừng reo lên hỡi người dương thế
Vua bình an đến,chuộc tội chúng ta!
Thái Bá 2015
Nhận xét góp ý