ĐỂ LẠI YÊU THƯƠNG
Mau lên anh, kịp mùa về…
Sương đông trở gót trắng quê lạc đường
Bước lên bỏ lại niềm thương
Hôm qua, quá khứ vô thường phải không?
Mà sao day dứt trong lòng
Như thuyền xa bến giữa dòng về đâu!
Ai ví đời tựa bóng câu…
Lợi danh như nắng qua cầu phai nhanh?
Không đâu, đông chẳng mong manh
Và ngàn giá rét chẳng thành cô đơn
Bởi trong sâu thẳm tâm hồn
Trao nhau lòng mến, ấm hơn lửa nồng
Phận người trả đất cũng xong
Xin anh để lại tấm lòng yêu thương
Khắc trên ngày tháng vô thường
Yêu thương còn mãi, nối đường nhau qua
Thanh Hương, 3-12-2015
Nhận xét góp ý