NHÌN LẠI MÌNH
GÃ TUẦN PHIÊN
nhìn ra trong vẻ khô khằn
mừng em còn chút muộn mằn thanh xuân
mấy mươi mùa cũ gian truân
vô vàn châu lệ trầm luân bi hài
không làm em biến em thay
hồn hoa tinh tuyết những ngày ấu thơ
mừng em còn mãi đơn sơ
như nhiên hứng giọt sương mơ ơn trời
đi qua giông bão cuộc đời
chừng thân lá nhỏ rụng rơi âm thầm
ngờ đâu em vẫn an tâm
trong tay gió lạ Thánh Thần cuốn đi
nhìn em anh mãi ước gì
lòng mình thơm ngát tình si thơm nồng
cho yêu thương, hóa nụ hồng
lắt lay, lất phất cũng không ngại ngùng
mừng em một trọn thủy chung
với Người Yêu, với Tình Quân muôn đời
hồn nhiên nhé, em yêu ơi
cho anh hạnh phúc tinh khôi diệu huyền
gã tuần phiên, 25-9-2015
Nhận xét góp ý