XIN AI ĐỪNG…
xin ai đừng giẫm cỏ hoa
cho em mát rượi sương ngà đêm trăng
pha lê xanh nắng chửa bằng
hồn thơ dáng lụa vĩnh hằng như nhiên
xin ai đừng động giấc hiền
ngàn năm thánh đức thần tiên lạ lùng
chỉ vì phó thác tín trung
trong tay nhân ái bao dung muôn đời
xin ai đừng ngọt lắm lời
mua em một chút rạng ngời sắc xuân
mùi hương kia cõi hồng trần
đừng vương vấy áo em ngần trinh trong
xin ai đừng ngắt nụ hồng
đừng quơ tay chạm đòng đòng lúa xanh
để mùa hoa đẹp long lanh
để cây lúa trổ muôn nhành bông xinh
xin ai đừng vội dối mình
yêu nhau giữ trọn mối tình thanh tao
để lòng vẹn nghĩa khát khao
trao nhau thánh đức muôn sau vững bền…
ả giang hồ, 26-9-2015
Nhận xét góp ý