THÁNH THẦN
BA CHUÔNG
Con chẳng đáng là gì
Thì Chúa luôn nhớ đến
Còn Chúa là tất cả
Thì con lại lãng quên
Bởi con muốn đưa mình lên
Cho mọi người biết tên biết tuổi
Biết phú quý, biết tài năng sáng chói
Mà con quên nguồn cội cuộc đời con
Đáng là gì mà muốn tận chon von
Từ chối Chúa, khi còn vùng còn vẫy
Có lẽ nào mắt sinh ra để thấy
Chuyện thường nhiên, chẳng thấy chuyện huyền linh
Chẳng đáng gì mà cứ tưởng chí minh
Chí thánh chí thiện, chí tình chí ái
Ồ hóa ra một kiểu người tinh quái
Cướp của Trời, làm vĩ đại riêng ta
Đến bao giờ con mới hiểu cho ra
Trong mắt Chúa con là người gian ác
Chúa vẫn nhớ, thủy chung, không phụ bạc
Lại còn tuôn dào dạt suối thứ tha
Con không thể hiểu được nỗi lòng Cha
Nhớ nhung chi đứa gian tà hư đốn
Để tấm thân ngóng chờ, ra ngồn ngộn
Vẫn kiên cung mong đón một tình thân
Xin tạ ơn ân sủng Chúa Thánh Thần
Nhắc nhở con canh tân niềm nhung nhớ
Để thấu hiểu cõi trần gian tạm bợ
Lòng Chúa yêu rạng rỡ đến vô cùng
Ba Chuông, 21-5-2015
Nhận xét góp ý