TIẾNG TÌNH YÊU
GÃ TUẦN PHIÊN
Hãy lắng nghe lời thời gian tâm sự
Rất yêu người! Chẳng giữ nỗi người đâu
Đừng trách lầm em đành đoạn bước mau
Tiễn người sang bên kia cầu sinh tử
Hãy lắng nghe trái tim mình tình tự
Vẫn thủy chung giữ hơi thở dâng người
Có bao giờ muốn nhịp đập buông lơi
Khi chiều xuống lưng chừng đồi mây tím
Hãy lắng nghe khát khao nào bịn rịn
Còn chòng chành, cứ lúng liếng gian ngoa
Vầng trăng kia ngàn năm tuổi chưa già
Sao người vội khép tàn hoa ngây ngất
Hãy lắng nghe tiếng lòng mình rất thật
Hạt bụi hồng đương nhẹ hẫng chân mây
Phút trần gian là mỗi phút chia tay
Không hiểu nổi, cũng không ai cản nổi
Hãy lắng nghe tiếng Tình Yêu réo gọi
Tự thẳm sâu trong cõi kín vô cùng
Yêu nhau đi cho tới phút lâm chung
Sẽ hiểu thấu lẽ thường chân huyền nhiệm…
gã tuần phiên, 20-5-2015
Nhận xét góp ý