DẤU LẠ
Lm. Gioan Vũ Xuân nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Tư, Tuần I Mùa Chay . Lc 11, 29 – 32
Trước những lời kêu mời của tiên tri Giona, dân thành Ninivê từ vua quan đến thứ dân, súc vật, tất cả đều ăn năn sám hối, từ bỏ đường tội lỗi xấu xa. Thế nhưng, những lời rao giảng, phép lạ Chúa làm, người Do Thái thời Chúa Giêsu vẫn cứng lòng không chịu tin, sám hối ăn năn, lại còn thử thách Ngài bằng cách đòi một phép lạ từ trời. Sự hiện diện của Chúa không phải là một phép là từ trời rồi sao ?
Ngày nay cũng thế, rất nhiều người chạy theo những dấu lạ ở bên ngoài, mà không quan tâm đến những dấu lạ Chúa vẫn đang thực hiện xung quanh chúng ta. Mọi biến cố đang xảy ra hằng ngày, những người tốt lành, lời rao giảng của Hội Thánh, và ngay cả sự dữ, đau khổ, luôn là lời mời gọi nhắc nhở, cảnh tỉnh, Chúa muốn ta biến đổi, sám hối trở về.
Xin Chúa giúp để ta nhận ra tình thương của Chúa dành cho từng người, để mà sám hối ăn năn. Hãy thật lòng trở về với Chúa là Cha Nhân lành. Amen
Nhận xét góp ý