VỌNG LỜI NGUYỆN
Có lời nguyện theo Người về bên ấy!
Bỏ lại xa hoa trần thế… đi đâu?
Băn khoăn quá giữa cuộc sống cơ cầu
Tôi ở lại chút lòng chưa san phẳng
Có lời nguyện vọng rừng lau sương trắng
Người ở hoang vắng quá! chạnh lòng tôi
Tiệc trần gian, vẫn hoa lệ khứ hồi…
Đâu ai nhớ Người đi gom xa giá
Lời nguyện giữa đời, như nét chấm phá
Làm dịu dòng đời vội vã, cạnh tranh
Người đi, họa bức tranh sa mạc lành
Có cỗ xe chở bớt đời sỏi đá
Phố thị trần gian giờ hoang vu lạ!
Càng náo nhiệt càng trống vắng niềm tin
Càng hưởng thụ càng khao khát ân tình
Ai cũng tưởng lòng mình đã sám hối
Có lời nguyện theo Thánh Gioan thay đổi
Theo Ngài rửa tội tự mãn trong lòng
Nặng như đá, hay nhẹ như nước sông
Nguyện cải hóa thành trong lành thanh tịnh
Thanh Hương
Nhận xét góp ý