LÊN NGÔI VUA TRÊN THẬP GIÁ
BA CHUÔNG
có một người thật là người
sinh ra trong chuồng bò xơ xác
thuở hài nhi, từng di cư vì loạn lạc
tuổi thơ hoa, hồn nhiên hát, khúc tình quê
trang nam tử cùng cha vui học nghề
cùng làng xóm, nghĩa tình vui chân chất
tuổi ba mươi vào đời gieo lẽ thật
khắp nẻo đường ngây ngất một tình thương
không cao sang vẫn nhịp sống bình thường
cùng thiên hạ bao đoạn trường tân khổ
con cáo có hang chim trời có tổ
còn con người không có chỗ qua đêm
vẫn bình yên gieo rắc lời dịu êm
chia nỗi vui, chia niềm đau nhân thế
bỗng một ngày lên ngôi vua trọng thể
giờ đăng quang nên hy tế cứu đời
trên thập giá kia, Vua cả Nước Trời
treo thân lên, kéo mọi người lên vút
chỉ khi nào theo con đường Người bước
là rong chơi kiểu lội ngược dòng đời
để yêu người, người đói khát chơi vơi
mới xứng đáng dân Người trong vương quốc
bởi chính người đã từng đi bước trước
cho con dân tiếp nối dấu chân Người
xin cho con một đức ái tuyệt vời
trao hiến trót thân đời cho nhân thế
Ba Chuông, 19-11-2014
Nhận xét góp ý