LỜI XIN VÂNG
Kính mừng Đức Nữ Xin Vâng
Trời cao cúi xuống gian trần bi thương
Ngày hội ngộ, Đức Khiêm Nhường
Hai lòng nối lại con đường tình xưa
Trời yêu tuôn đổ sương mưa
Cây khô sa mạc cũng vừa trổ bông
Kìa hoang địa, bỗng thơm nồng
Mùi hương lúa mới trên đồng phong nhiêu
Kính mừng Mẹ, phúc huyền siêu
Cung lòng trinh vẹn, Chúa yêu, ở cùng
Cho Trời thỏa dạ thủy chung
Từ muôn xưa tới nghìn trùng muôn sau
Chúa không bỏ cuộc, thua đau
Xuống cùng nhân loại dạt dào xót thương
Tạ ơn Mẹ đã mở đường
Lời Xin Vâng, rất khiêm nhường, đáng yêu
Hương Nam, 03-10-2014
Nhận xét góp ý