CON KHÔNG THỂ MẤT
Chúa trao cho con thân xác, linh hồn
Chúa không hỏi con sinh lợi gì cho Chúa
Ngài sẽ hỏi con sinh lợi gì cho con
Hay để xác hồn sầu não, héo hon
Mùa đời đi qua, chỉ còn thương tật
Ngày sẽ qua, nhưng con không thể mất
Một phải còn, còn mãi đến ngàn sau
Không chỉ còn, mà còn phải đẹp sao
Hoa tươi thắm, trái dồi dào thơm ngọt
Chúa không cần thêm vinh quang chót vót
Chúa chỉ cần ơn cứu rỗi cho con
Con không tiếc con, nhưng Chúa đau lòng
Khi con tự tàn vong vô tâm quá
Thân xác, linh hồn là hồng ân cao cả
Chúa thương ban như phép lạ tình yêu
Mong con về quê chính thật huyền siêu
Nơi hằng sống có muôn chiều vĩnh phúc
Con không thể là con trong một lúc
Mà là con Thiên Chúa tới ngàn thu
Hãy đồng hình đồng dạng Đức Giê-su
Mà sinh lợi vườn nho thơm trái ngọt
Chúa thương ban linh hồn và thân xác
Cho con vào mùa Xuân ngát hương yêu…
Hương Nam, 30-9-2014
Nhận xét góp ý