GÃ TÁ ĐIỀN ĐẤM NGỰC
Tôi là một gã tá điền
Làm vườn nho, kiếm lợi riêng cho mình
Chủ vườn đặt cả lòng tin
Trao ban vốn liếng giữ gìn vườn nho
Chẳng buồn lắng, chẳng buồn lo
Chỉ buồn phung phí, tự do hoang đàng
Bao nhiêu vốn liếng tiêu tan
Mà vườn nho vẫn úa vàng, xanh xao
Tốt tươi chẳng được trái nào
Toàn là nho dại tính sao lãi lời
Thì ra ý tá điền tôi
Là toan chiếm đoạt vườn người cho thuê
Vườn nho con, cũng não nề
Bởi con chỉ thỏa đam mê riêng mình
Chúa ban phúc lộc nghĩa tình
Không sinh thánh thiện, mà sinh hư đời
Mùa thu hoạch, hỏi lãi lời
Ậm ừ chẳng biết trả lời Chúa sao
Một đời phung phí, hư hao
Vườn đầy nho dại ai nào thưởng công
Thân con tội lỗi chất chồng
Liều dùng ơn thánh mua vòng lợi vinh
Con xin tự đấm ngực mình
Mong là chưa muộn chút tình thứ tha
Ba Chuông, 04-10-201
Nhận xét góp ý