MẸ ƠI THÂN CON TẦM GỬI
Mẹ ơi, đến phút này, thân con như tầm gửi
Gửi vào nơi đâu cho chắc chuyện ngàn sau
Hạnh phúc muôn đời, thôi vướng khổ đau
Con chưa biết nơi nào xin tầm gửi
Nơi con cháu? thời giờ như mắc cửi
Chạy ngược chạy xuôi rong ruổi mưu sinh
Tầm gửi vô duyên làm khổ con mình
Chút thừa thải bỗng dưng mà nặng gánh
Nơi xó chợ đầu đường hay quán vắng
Oan cho đời vô cảm đến thế sao
Nghiệt cháu con nghe cay đắng nghẹn ngào
Lòng yêu mến lẽ nào không còn nữa
Nơi lưu trú những người còn động cựa
Còn nghĩ suy, còn ăn, uống, đứng đi
Tiếc một điều chẳng sinh lợi ích chi
Vô nghĩa quá một đời hy đời hiến
Nơi trầm lặng mặc đời đang thay biến
Cứ làm thinh cho đau điếng tái tê
Chờ tiếng chuông, tiếng nhạc ngựa đón về
Về đâu đó, đâu cũng là đâu đó
…..
Mẹ hãy gửi con vào trong lòng Chúa
Dẫu cho đời đầy nhớp nhúa xấu xa
Chút bình yên khi ấy, sẽ thật là
Niềm hạnh phúc không phôi pha, vô tận
Thân tầm gửi mà cũng còn lận đận
Có nơi nào chấp nhận tuổi tàn vong
Xin cho con luôn tin vững hết lòng
Chỉ nơi Chúa thỏa khát mong vĩnh cửu
gã tuần phiên, 01-10-2014
Nhận xét góp ý