CHÚT LONG LANH
Xin dâng tràng chuỗi Mân Côi
Hai trăm hạt lệ kiếp người đa đoan
Đổi thành bấy hạt bình an
Nhờ ơn Đức Mẹ thương ban ơn lành
Mỗi hạt lệ, chút long lanh
Đẹp hơn châu ngọc viên thành mân côi
Bởi trong mỗi hạt lệ đời
Con tin có Đấng Làm Người sẻ chia
Ngày xưa trên giãi đất kia
Cũng thì cùng khốn đầm đìa bi thương
Nhưng an tâm, trọn con đường
Tình yêu mảnh liệt xem thường khổ đau
Xin dâng chuỗi ngọc cho nhau
Mùa này đã thấy mùa sau chung tình
Mới hay chuỗi hạt an bình
Trên đường lữ thứ hành trình an vui
Xin dâng tràng chuỗi Mân Côi
Hai trăm hạt lệ kiếp người đa đoan
Đổi thành bấy hạt bình an
Nhờ ơn Đức Mẹ thương ban ơn lành
gã tuần phiên, 03-10-2014
Nhận xét góp ý