ĐÁP TÌNH
GÃ TUẦN PHIÊN
Đời con chẳng có gì khác hơn
Xin, xin và xin muôn ơn Chúa
Cho niềm tin yêu không phai úa
Giữa cảnh đời ngập ngụa bi thương
Chúa hiểu con ngậm đau giữa đời thường
Giãi nắng dầm sương thân cò lặn lội
Phận bồ liễu gánh ngày đi rất vội
Cõng đêm thâu chờ đợi chút bình minh
Chỉ vì yêu dâng trọn khối chân tình
Cho êm ấm mái gia đình trần thế
Ai thấu được niềm vui đời dâu bể
Nếu không bằng lòng hiến tế toàn thân
Chúa hiểu con đêm trở giấc bao lần
Nghe réo rắt nợ nần đang lay gọi
Nợ tình yêu không bao giờ đền nổi
Chúa và người yêu vội đến hy sinh
Mỗi chút sẻ chia, là khối ân tình
Cho con sống niềm tin Chúa hiện diện
Còn mấy nữa thời lúng la lúng liếng
Con tuần phiên, nguyện dâng hiến cho đời
Chút sức mòn, hơi cạn, nghĩa không vơi
Nhờ ơn mẹ Chuỗi Mân Côi huyền nhiệm…
gã tuần phiên, 02-10-2014
Nhận xét góp ý