CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GAPRIEN, RAPHAEN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Hai, Tuần XXVI Thường Niên. Ga 1, 47 – 51
Người ta luôn vẽ hình các thiên thần rất xinh xắn, dễ thương. Các ngài thật gần gũi với con người. Thiên Chúa tạo dựng các Thiên Thần để ca tụng Thiên Chúa và đồng hành với con người. Thánh kinh đã nhiều lần nhắc đến các Thiên Thần. Cụ thể trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định với Nathanaen, về sự hiện hữu của các ngài “các anh sẽ thấy trời mở rộng. Các Thiên Thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người”.
Tên của ba vị Tổng lãnh Thiên thần, nói lên sứ mạng của các ngài. Mice, có nghĩa là “giống như Thiên Chúa”. Gaprien, nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành”, còn Raphaen có nghĩa là “Thiên Chúa là Sức mạnh của tôi”.
Sự hiện diện của các thiên thần, giúp ta cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Hãy cùng các ngài tạ ơn Thiên Chúa, lắng nghe sự hướng dẫn, đồng hành của các Thiên Thần, để mỗi ngày ta tín thác, tin tưởng vào sự quan phòng Thiên Chúa hơn. A.men.
Nhận xét góp ý