BÌNH AN
(Ga 20,19-31cn2psc)
con đi tìm hạnh phúc
ở đâu?
mỗi sớm mai thức dậy
bước xuống đời
vội vã
những bước người lướt qua…lướt qua
về muôn ngã…
con đi tìm hạnh phúc
giữa đời
rực rỡ muôn màu
những cánh buồm xa khơi
có trở về bến đợi
những ánh mắt lả lơi
nơi phố hoa nhập nhằng
những tâm hồn lạnh vắng
vì bao lầm lỗi, đắng cay
những tiếng đời vui say
bên những tấm thân gầy đau đớn, tàn tạ
những mảnh đời gục ngã
trong nỗi đau hình hài
con cứ đi tìm…tìm mãi
tìm hoài
chợt xót xa nhìn lại
hạnh phúc, thấy đâu
một bóng câu giữa đời…bão nổi
mệt mỏi khi chiều về
ngang giáo đường, con mong gặp Chúa
thánh giá buồn trên cao
nỗi đau nào còn lại
bước chân còn đi mãi
về đâu…về đâu?
trắng trong tay là cuộc đời đánh mất
lạnh buốt tâm hồn là cuộc sống buông trôi
về đâu bóng nhỏ đơn côi
lạc lõng chơi vơi một kiếp đời
Xin cho con đường ngày mai bước tới
Trong nỗi dịu vợi bình an của tình Chúa
Đưa con về nguồn hạnh phúc bao la
Tắm mát với Ngài
Là bình an vĩnh cửu
6/4/2013 Song Lam
Nhận xét góp ý