TỈNH SAU MÊ
(Tưởng niệm 100 năm tuổi Hàn Mặc Tử)
Chén rượu xưa bóng Hằng Nga đỏng đảnh
Uống ngụm sầu ngấm dâu bể mong manh
Mùa xuân chín, nay gió lộng tan tành
Mỏm đá trắng chơ vơ giữa hồn anh.
Chén rượu sầu chưa khô, lòng chưa tỉnh
Gánh máu hồng trên tuyết trắng trần gian
Là hồn thiêng rong ruổi phận cơ hàn
Là ngôn ngữ phàm nhân ra huyền nhiệm
Đổi chén rượu thành chén cuộc đời nhân thế
Bỏ Hằng Nga, xin soi bóng chính mình
Uống niềm đau, xin uống chén thập hình
Uống sự thực, uống chén hồng ân cứu độ
Chén cuộc đời, xin uống cả xin vâng
Gặp Mẹ Đồng Trinh rạng rỡ giữa mây tầng
Mới biết trăng sao thôi là bất diệt
Ngôn từ mường tượng hiểu hóa thành không.
Nguyên Thiên Thạch, 9-2012
Nhận xét góp ý