KHÉP THỜI GIAN
TRẦM THIÊN THU
Thời gian khép lại Tháng Mười
Nhưng Mân Côi vẫn ngọt lời kinh thiêng
Tháng Mười như một bước dừng
Vì thiên nhiên biết cách nhường nhịn nhau
Mùa đi trước, tháng đến sau
Mân Côi nối tiếp nhịp câu cầu hồn
Tháng Mười Một nhắc nỗi buồn
Biết buồn để biết hướng tâm lên trời
Khép ngày buồn, mở tháng vui
Hồng ân Chúa vẫn muôn đời thương ban
Tạ ơn rồi lại cầu xin
Cầu xin rồi lại tạ ơn suốt đời
Chúa hằng thương xót kiếp người
Đồng hành có Mẹ Chúa Trời từ nhân
Cuối tháng 10-2022
Nhận xét góp ý