GIAO ƯỚC CẦU VỒNG
Ngày xưa Tháng Mười nước cạn [1]
Đại nạn Hồng Thủy đã qua
Nhưng phải đợi bảy ngày nữa
Bồ Câu đem nhánh cây về
Năm sau, tháng Giêng ngày Một
Mặt đất thực sự ráo khô [2]
Tuân theo mệnh lệnh Thiên Chúa
Xuống tàu cả nhà Nô-ê
Lạ lùng Cầu Vồng Giao Ước
Cung Mây đẹp sắc tươi màu
Hồng Thủy không còn tái diễn
Nhiệm mầu tình Chúa thương yêu [3]
Đời đời Chúa hằng thương xót
Mãi mãi trọn vẹn, bao la [4]
Tháng Mười nhớ lời giao ước
Cảm tạ Thiên Chúa nhân từ
Xin cho Tháng Mười hồi phục
Không còn đại dịch cúm Tàu
Xin Chúa phục sinh nhân loại
Và ban Thần Khí dồi dào
TRẦM THIÊN THU
Khởi đầu Tháng Mười – 2021
[1] St 8:5 – “Ngày mồng một tháng mười, các đỉnh núi xuất hiện.”
[2] St 8:13 – “Năm sáu trăm lẻ một đời ông Nô-ê, tháng giêng, ngày mồng một tháng ấy, nước đã khô ráo trên mặt đất. Ông Nô-ê dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo.”
[3] St 9:12-17.
[4] 1 Sb 16:34 và 41; 2 Sb 5:13; 2 Sb 7:3 và 6; 2 Sb 20:21; Er 3:11; 1 Mcb 4:24; Tv 100:5; Tv 106:1; Tv 107:1; Tv 118:1-4 và 29; Tv 136:1-26.
✝ ✝
Nhận xét góp ý