HÃY NÊN HOÀN THIỆN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần I Mùa Chay. Mt 5, 43 – 48
Đã là người ai mà lại không có yếu đuối, lỗi lầm, thiếu xót. Nói vậy, không phải để ta ỷ lại, ngoan cố sống trong tình trạng tội lỗi, nhưng là khiêm tốn, bao dung hơn với chính mình và tha nhân.
Nhận ra thân phận bất toàn, cũng có nghĩa là phải vươn lên, bỏ đi một quá khư không tốt, một hành vi chưa đẹp, lời nói chưa hay, để luyện tập nhân đức tốt lành, cao đẹp, nghĩa cử yêu thương. Không chỉ là thân phận bất toàn mà thôi, nhưng còn hơn thế nữa, ta còn có nguồn gốc thần linh từ Chúa, nên đừng để bao giờ mất nguồn gốc ấy, nghĩa là “phải nên hoàn thiện mỗi ngày, như Cha trên trời là Đấng tốt lành”.
Xin cho ta trong mùa chay thánh này, quyết tâm sống tốt từng phút giây, để mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Amen.
Nhận xét góp ý