KÍN CHAY
[Niệm ý Mt 6:1-6, 16-18]
ĂN CHAY phải kín đáo
Chớ nhốn nháo, phô trương
Chúa Cha biết hết ráo
Ai thật, ai khoe khoang
CẦU NGUYỆN đừng đòi hỏi
Chỉ muốn theo ý riêng
Vào phòng, đóng cửa lại
Đừng phô trương ngoài đường
BỐ THÍ là chia sẻ
Chẳng tùy ít hay nhiều
Cái to cũng là nhỏ
Có khi thấp mà cao
Đừng khua chiêng, đánh trống
Kẻo điếc tai xóm làng
Đừng ôm kinh cả đống
Đọc to mà chẳng làm
Được người ta khen ngợi
Là nhận phần thưởng rồi
Ngày mai đừng đòi hỏi
Phần thưởng là Nước Trời
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý