CHÓ KHÔN
[Niệm ý Mc 7:24-30 ≈ Mt 15:21-28]
Đời người như kiếp chó con
Đói mà chẳng được cho ăn phần thừa
Chó con chẳng phá phách chi
Chỉ nhìn ánh mắt thiết tha van nài
Hiền nhân cũng chẳng dám đòi
Tín nhân yêu Chúa, yêu người
Đơn sơ, chất phác, thật thà
Thẳng như ruột ngựa, chẳng lừa lọc ai
Đức tin chân chính, chẳng sai
Người khôn thì chẳng nịnh ai bao giờ
Chó trung thành, chẳng mưu mô
Chỉ con chó dại mới lừa chủ nhân
Chó hiền lặng lẽ gầm bàn
Không chồm lên để cướp phần của ai
Những ai thành tín van nài
Chúa hằng thương xót, ơn Ngài ban cho
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý