ĐẤNG UY LINH
[Niệm ý Mc 1:21-28 ≈ Lc 4:31-37]
Quỷ ma vừa thấy Chúa
Liền sợ hãi, thất kinh
Quỷ ma biết mọi sự
Nhận ra Chúa uy linh
Lũ ác thần, quỷ dữ
Chuyên ám hại hiền nhân
Ác nhân cũng như thế
Chẳng một chút từ tâm
Ma quỷ biết là Chúa
Nhưng Ngài cấm nói ra
Bắt nó phải xuất khỏi
Cấm làm hại người ta
Ác nhân như quỷ ám
Theo dõi chẳng trừ ai
Chính sách nói hay lắm
Nhưng lại thực hiện sai
Mọi người chuẩn bị Tết
Mong Xuân trọn nghĩa tình
Xin xót thương dân Việt
Lạy Thiên Chúa uy linh!
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý