CAN ĐẢM LỘI NGƯỢC DÒNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần XXVIII Thường Niên. Lc 11, 47 – 54
Trước những lời trách mắng “nặng nề” của Chúa Giêsu, những người Biệt phái, Luật sĩ, tỏ ra rất tức giận, tìm cách gài bẫy, bắt bẻ, ám hại Ngài. Thực ra, không phải Chúa ghét bỏ họ, nhưng chỉ vì muốn họ thức tỉnh, bỏ đi thái độ kiêu căng, giả hình, vụ hình thức, để trở nên niềm vui qua tặng cho dân Người. Chắc chắn với những lời lẽ “nặng ký”, Chúa Giêsu sẽ phải trả giá rất đắt, vì dám nói lên những tật xấu xa, điêu ngoa của họ.
Đó cũng là điều Chúa mời các kitô hữu hôm nay, hãy lội ngược dòng, để sống theo Tin mừng của Chúa. Trong một xã hội đề cao sự hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân, gian dối tràn lan, chạy theo hào nhoáng bề ngoài, ta đừng hỏi tại sao, tôi phải hy sinh, tha thứ, sống thành thật, dám nói, dám sống thật thà, yêu thương, bác ái, đơn giản chỉ vì, muốn nên giống Chúa Kitô.
Xin cho ta dám can đảm lội ngược dòng như thế, để sống cho Chúa và lợi ích của anh em. Amen.
Nhận xét góp ý