KIỂM ĐIỂM MỖI NGÀY
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên. Lc 6, 39 – 42
Khởi đầu mỗi thánh lễ, Hội thánh luôn thành tâm mời gọi con cái mình thành tâm sám hối nhìn nhận những lỗi lầm khuyết điểm của mình vì vô tình hay cố ý đã xúc phạm đến Chúa và anh em. Đây là điều đẹp lòng Chúa, và cũng là tâm tình mà hôm nay Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta.
“Hãy lấy cái xà trong mắt mình ra trước rồi mới tính đến chuyện lấy cái rác khỏi mắt anh em mình”. Ta phải lo dọn nhà mình cho ngăn nắp trước, rồi mới bảo người khác dọn nhà họ. Nếu không làm như thế, thì ta không phán đoán anh em mình thay vì quan tâm, thì chỉ vì thù ghét, muốn làm hại họ. Ít có việc nào thỏa mãn tính ích kỷ, cho bằng vạch tội người khác.
Mỗi ngày qua đi, xin cho biết dành chút thời gian bình tâm bên Chúa, “kiểm điểm” lại chính mình, để thấy mình bất toàn yếu đuối nhỏ nhoi, hầu chấn chỉnh lại cuộc đời, trước khi muốn sửa lỗi anh em. Amen.
Nhận xét góp ý