Lặng
Mic. Cao Danh Viện
Cất lại những bôn ba cuộc sống
Ta tìm về thinh lặng cõi lòng ta
Nghỉ ngơi chút trong lắng đọng an hòa
Nghe nhựa sống trong linh hồn rượi mát
Từng góc khuất xưa nay như bệ rạc
Lời xen vào xếp sắp lại phẳng phiu
Chút hương nồng tình ái Gió hiu hiu
Làm trỗi dậy men say ngày thân ái
Ngọn đuốc hồng sưởi con tim ngây dại
Đêm nguyện cầu cảm giấc buốt mũi đinh
Bao ươn hèn thiêu cháy trong lửa tình
Ta đứng dậy với tình yêu nồng thắm
Người yêu ta! Còn yêu ta nhiều lắm
Chốn hẹn hò còn xanh mướt đồng thơ
Máu còn tuôn! Từng phút ! Từng giờ!
Da diết lắm! Đợi ta về bồi dưỡng
Phút lặng lòng ta ngất ngây vui sướng
Gặp được Ngài! Người yêu dấu của lòng ta
Tình yêu và sự sống sẽ thăng hoa
Ôi diếm phúc khối tình nồng Thánh Thể
Ôi lạy Chúa! Con mãi là thơ bé!
Bởi tình Ngài luôn quá đỗi thâm sâu
Phút ngất ngây cho con dám tựa đầu
Trên ngực thánh, thầm thì: yêu Chúa lắm!
20-03-2019
Nhận xét góp ý