KHỞI ĐI TỪ NHỎ BÉ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần III Thường Niên. Mc, 26 – 34
Chúa Giêsu dùng những điều rất thực tế, gần gũi, thân quen trong cuộc sống, để mạc khải mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Ngài sánh ví Nước Thiên Chúa như hạt giống gieo vào lòng đất và âm thầm mọc lên, như hạt cải cải nhỏ bé mọc thành cây to lớn.
Thật vậy, Nước Thiên Chúa được khởi sự ngay từ một nhóm gồm những người hầu như không tên tuổi, “đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng”. Sau hai mươi thế kỷ, Kitô giáo đã lan tràn khắp thế giới, đến với mọi dân tộc. Tuy vậy, Nước Trời chỉ thành toàn vào ngày cánh chung. Cho dù có muôn vàn khó khăn thử thách, sóng to gió lớn, làm cho con thuyền Giáo Hội lắm khi đã chao đảo, dẫu cho quyền lực sa tan quấy phá thì sức mạnh của hỏa ngục cũng không thắng được. Hơn hai mươi thế kỷ đã trôi qua, trái đất cứ xoay vần, Giáo Hội vẫn đứng vững.
Xin cho ta biết khởi đi từ những việc rất nhỏ bé, tầm thường, để góp phần làm mở rộng Nước trời giữa lòng thế giới hôm nay.
Nhận xét góp ý