LỬA LUNG LINH LẠ LÙNG
[Niệm ý Lc 12:49-53 ≈ Mt 10:34-36]
Thân nhân mà chẳng còn thân
Trở thành đối kháng, không thèm nhìn nhau
Ghét ghen vì chuyện tình yêu
Nhân tình thế thái lắm điều lôi thôi
Bao người phải thốt: “Than ôi!”
Nhân thế, sự đời – kẻ ghét, người thương
Lạ đời nhưng chẳng khác thường
Ai theo Chúa chẳng được ung dung cười
Chính mình phải bỏ sự đời
Mến Chúa, yêu người – thương cả thù nhân
Lửa Tình – Chúa đã thắp lên
Luật Yêu khắc cốt ghi tâm suốt đời
Phải can đảm hướng về Trời
Dẫu khi khốn đốn, rã rời tâm can
Cầu xin biết dứt khoát luôn
Chọn tình chân chính, vững tin Chúa Trời
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý