LỜI NGUYỆN
Đây là lời nguyện được tìm thấy trong sổ tay của Thánh Vinh Sơn từ năm 1856, có thể giúp những ai đang gặp khó khăn trong việc đặt mình trước mặt Chúa. Lời nguyện này là “lời nguyện trước khi suy niệm”, giúp tâm trí cố gắng đạt được sự kết hiệp với Chúa.
Lạy Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa tạo dựng nên con,
là Cùng Đích và là mọi sự của con!
Con tin thật Ngài hiện diện nơi đây,
con ở trong Ngài và Ngài ở trong con.
Mắt Ngài chăm chú nhìn con
như thể con là người duy nhất trên thế gian này.
Lạy Chúa,
con thờ lạy Ngài với lòng tôn kính sâu xa nhất mà con có thể,
và kết hiệp sự tôn thờ này với sự tôn thờ
mà các thần thánh trên trời và mọi người trên thế giới này
dành cho Ngài.
Lạy Ba Ngôi đáng tôn thờ,
Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần!
Con xin dâng Ngài trí nhớ của con,
sự hiểu biết và ý muốn của con.
Con khiêm hạ cầu xin Ngài ban cho con sự chú ý,
ánh sáng và cảm xúc cần thiết để sinh ích lợi
nhờ việc suy niệm này.
Lạy Đấng Cứu Thế đáng yêu mến!
Xin cho con được kết hiệp với Ngài,
và được cầu nguyện nhân danh Ngài.
Lạy Thánh Mẫu Đồng Trinh,
lạy thiên thần bản mệnh,
lạy các thánh bổn mạng, xin giúp con.
TRẦM THIÊN THU chuyển ngữ từ aleteia.org
Nhận xét góp ý