YÊU MẾN HẾT LÒNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần Thánh. Ga 12, 1-11
Khi người ta quý mến, yêu thương nhau thật lòng, sẽ tìm mọi cách, làm những gì tốt nhất cho người mình thương. Tình yêu chân thật, sẽ chẳng có tính toán hơn thiệt, miễn sao người mình thương hạnh phúc, là ta mãn nguyện rồi.
Vì Maria yêu mến Chúa chân thành, hết lòng, hết trí cô, nên cô chẳng nghĩ gì đến tốn kém, thiệt hơn, sẵn lòng “Lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau”. Trái lại, trái tim Giuđa không dành trọn cho Chúa, mà là nơi quyền lực, tiền bạc, danh vọng nên, ông tính toán, lẩm bẩm kêu ca “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?”. Ông nói vậy, chứ thực ra, ông tham lam muốn bỏ túi số tiền ấy.
Đâu đó, đôi lúc khuôn mặt của Giuđa cũng chính là chúng ta. Vì ta chưa yêu Chúa thật lòng, nên ta vẫn còn cằn nhằn, kêu ca, bủn xỉn, keo kiệt, ngại hy sinh, chống đối, phàn nàn khi phải đương đầu với những khó khăn, nghịch cảnh cuộc sống. Vì vậy, xin cho ta yêu mến Chúa thật lòng, sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được Chúa là gia nghiệp muôn đời. Amen.
Nhận xét góp ý